Vẫn Ngập Tràn Tình Yêu
Ngày đầu tiên vắng mẹ chồng, mẹ chồng đưa con gái về quê, hai vợ chồng mình lại sống như hồi mới cưới. Mình về nhà lúc hơn 7h tối, thường thì mẹ chồng đã dọn dẹp và nấu ăn sẵn. Hôm nay thì khác, trời mưa khiến mình mệt mỏi. Mình nhờ chồng rửa cá và nhặt rau, nhưng anh lại chỉ làm nửa chừng. Mình bực bội vì chồng không hoàn thành công việc. Anh thì cho rằng mình cũng nên thông cảm vì anh đã làm việc cả ngày. Cuối cùng, anh gợi ý ăn ở ngoài, rồi ra xem ti vi, để lại mình với đống bừa bộn. Sau bữa cơm, mình còn phải dọn dẹp và giặt giũ.
Chồng mình thường nằm lướt web mà không chia sẻ công việc nhà. Mình quyết định từ mai sẽ không nấu nướng gì nữa để nhàn rỗi. Sau khi tuyên bố, mình cảm thấy bực bội và lại hùng hục dọn dẹp.
Khi chồng hỏi tối nay ăn gì, mình định không trả lời nhưng cuối cùng cũng nhắn lại rằng mình sẽ đi xem kịch với người khác vì trước đó chồng chê. Mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của chồng, mình đã trang điểm xinh đẹp và rủ em họ đi ăn thịt nướng. Chồng lại nhắn muốn mua gì về ăn, làm mình cảm thấy tội lỗi khi đã hùng hổ như vậy.
Con em gạt đi ngay, chị hâm à! Anh ấy không còn là trẻ con nữa, biết lo cho mình. Mình và nó đi xem hài kịch, cười lăn cười bò. Ai đó bảo xem kịch nhảm nhí thì nhầm to, xem trực tiếp mới thấy thú vị. Sau đó, em dụ mình đi trà chanh. Mình chưa bao giờ đi, thường thì đã muộn là mẹ con lên chuồng. Chồng mình từng chê trà chanh toàn chất hóa học. Nhưng quán vẫn đông vui, làm mình cảm thấy rộn ràng. Đã lâu rồi mình không cười thoải mái như thế. Ai đó nói đúng, chị em nên yêu chiều bản thân, tự tạo niềm vui thay vì lo lắng suốt ngày. Gần 12 giờ đêm mình mới về tới nhà.
Chồng mình có vẻ khó chịu, mình thì lại thấy hào hứng khi nhìn thấy túi đồ ăn KFC vứt ở góc nhà. Mặc dù không bực gì chồng, nhưng mình vẫn tỏ ra lạnh nhạt để xem thái độ của anh. Một lúc sau, chồng rủ mình xem phim ma, và chúng mình vừa xem vừa cười lăn lóc, nhớ lại hồi xưa chồng hay rủ mình xem phim kinh dị để có cớ ôm. Bỗng chồng hỏi: "Hôm nay em đi cùng ai vậy?" Mình đùa: "Với bạn trai." Chồng ngạc nhiên, mình đáp lại: "Với Chip nhà mình chứ ai. Anh ghen à?" Chồng bảo: "Có chút sốt ruột. Lâu lắm mới thấy vợ xúng xính váy áo." Hóa ra chồng cũng biết ghen, nhưng thường ngày thì chỉ chê vợ trước mẹ chồng.
“Ối giời, vợ con thì ai thèm.” Để lấy lòng đàn ông, cách dễ nhất là qua cái dạ dày. Mình dậy sớm nấu bún riêu cho chồng, nhìn rất hấp dẫn. Chồng khen nịnh vợ, bảo thêm bỗng rượu sẽ giống ngoài hàng. Tối nay mình dự định nấu ếch nấu chuối đậu. Nhân lúc chồng đang vui, mình đề nghị vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, nhấn mạnh là “mình muốn” chứ không phải “cần phải”. Thật bất ngờ, vợ chồng mình đã có những khoảng thời gian thật êm ả.
Buổi tối, mình qua công ty đón chồng. Hai đứa trò chuyện về con gái. Mình gọi điện cho nó, nó nói “bye bye mẹ nhé, con đi chơi đây”. Mọi người bảo con gái giống mình, nhưng mình không thấy vậy. Về nhà, mình nấu ăn, chồng cắm cơm và dọn dẹp. Sau khi ăn xong, mình rửa bát còn chồng giặt đồ. Mặc dù không quen, mình cố gắng thêm từ “anh” và “chồng” vào câu nói.


Source: https://afamily.vn/con-dong-day-thuong-yeu-20140101110643468.chn